TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHẦU THÁNH THỂ - CHÚA NHẬT IV – MÙA CHAY A


(Nhạc nhẹ thinh lặng)

Lạy chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện thật gần với chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con giây phút này để được ở với Chúa, được chiêm ngắm Chúa với tất cả con tim và lòng mến của chúng con. Qua bí tích Thánh Thể Chúa, Chúa muốn ở lại với mỗi người chúng con và để cho chúng con được ở lại trong Chúa. Trong tâm tình những ngày mùa chay thánh thiện này, xin giúp chúng con tận dụng mọi phương tiện Chúa ban để đi sâu hơn vào mối tình tuyệt diệu của Chúa hầu  sống mạnh, sống khỏe và sống tận căn ơn gọi của chúng con trong thế giới này.

*   Hát: Lạy Chúa! Con tin  ( CTT trang 74)

 

I. CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Ga 9, 1-41

II. SUY NIỆM:

Chúa Giêsu chữa lành đôi mắt thể lý và tâm hồn của anh mù. Chúa đã mở mắt đức tin để anh tin vào Chúa. Qua việc chữa lành đôi mắt thể lý, Chúa Giêsu đã trao ban ánh sáng đức tin cho đôi mắt tâm hồn anh. Từ nay anh thóat khỏi bóng tối triền miên của cuộc đời, vui sướng chiêm ngưỡng và kinh ngạc trước vẽ đẹp và sự kỳ diệu của thế giới. Lớn lao hơn nữa là tâm hồn anh được cảm nếm một sự kỳ diệu, mới mẻ chưa từng xảy ra trong đời về Đấng đã cho anh sức mạnh, lòng can đảm, lấy đi khỏi anh sự mặc cảm, xấu hổ, tủi nhục, Đấng đã cứu anh…. Ngài là ánh sáng cho anh và cho toàn nhân loại……

Hãy lặng và ngẫm về những cuộc chữa lành khác: Người mở mắt cho Giakeu thấy được sự nguy hiểm của tiền tài đối với phần rỗi    (Lc 9, 1-10). Người mở mắt cho người đàn bà ngoại tình, giúp chị bỏ quá khứ lỗi lầm(Lc 7, 36 -50). Người mở mắt cho người trộm lành giúp nhận ra lòng Chúa xót thương (Lc 23, 32- 43)…

Mỗi người chúng ta có lẽ không hoàn toàn mù tối tâm hồn, nhưng có những điểm tối mà ta không thấy được của những đam mê, ghen ghét, kiêu căng, tự ái, ích kỷ…có thể làm ta mù tối để rồi không nhìn thấy sự tốt lành nơi chị em.

Hãy lặng trầm, nhìn vào tận sâu tâm hồn để duyệt xét…

 (thinh lặng)

§  Tôi có nhận thấy những nét đẹp, sự thánh thiện, hy sinh, quảng đại nơi chị em?

§  Đâu là những điểm tối trong tâm hồn đang gây hại cho tôi?

§  Lăng kính nào tôi đang đeo để nhìn chị em và nơi những điều tôi được nhận trong ngày sống?

( thinh lặng)

          Hãy để cho ánh sáng của Đức Kitô soi chiếu.  Hãy để cho ánh nhìn tình yêu của Người xóa tan những đêm tối đó.

          Chính trong cầu nguyện khiêm cung và niềm tin đặt vào Đấng là ánh sáng thế gian, chúng ta mới có thể xua đuổi bóng tối ra khỏi tâm hồn và nhìn mọi sự trong ánh sáng Tin Mừng Đức Kitô.

*   Hát: Cúi lạy Ngài TC II 841

“ Anh có tin vào con người không?

Lạy Chúa, con tin!”

Anh mù đã tuyên xưng đức tin trước tòa án, trước công chúng và trước mặt Chúa Giêsu- Đấng ban phép lạ cho anh. Vì tin vào Chúa Giêsu mà anh bị mọi người xa lánh, ngay cả cha mẹ cũng xa lánh, không bênh vực và bào chữa cho anh. Vì tin vào Chúa mà anh bị loại trừ.

          Lời tuyên xưng đức tin của anh mù là tiếng Chúa mời gọi mỗi người cùng nhìn lại đời sống đức tin của bản thân.

·       Sự trưởng thành đức tin của tôi vào Chúa đạt đến mức độ nào?

·       Tôi đã để Chúa đi vào cuộc sống của tôi, có dám đánh đổi tất cả để có được Ngài là lẽ sống của tôi? ….(Thing lặng)

*   Nghe hát:  Bài Giêsu Kitô

          Chúa muốn mỗi người chúng ta biết đặt Chúa trong mọi suy nghĩ, mọi hoạt động, mọi tương quan. Chúa muốn mỗi người chúng ta không chỉ tuyên xưng “ Lạy Chúa con tin” nhưng với cả hành động “ sấp mình thờ lạy Chúa.” Để cho ánh sáng của Chúa soi sáng, chúng ta sẽ không nhìn bản thân và đời sống với thứ ánh sáng giống như trước, nhưng tìm được đường đi trong ánh sáng của Chúa, như lời của thánh Phaolo “ Xưa kia anh em còn ở trong bóng tối, nhưng bây giờ anh em là ánh sáng trong Chúa” (Ep 5, 8  )

*   Hát : Tin hay không tin TC II 1091,2

Sau mỗi lời cầu, xin CĐ đáp: Lạy Chúa xin thương xót chúng con

·       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con bước đi trong ánh sáng đức tin.

·       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con bước đi trong ánh sáng hy vọng

·       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con bước đi trong ánh sáng tình yêu.

III. LỜI NGUYỆN KẾT:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đổ tràn Thánh Thần Chúa trên mỗi người chúng con, để nhờ có Thánh Thần Chúa đời sống của chúng con luôn có được sự tươi mới nhẹ nhàng và sự tự do thanh thoát, cuốn trôi đi mọi khô cằn, cứng cỏi và làm bật dậy những mầm xanh sự sống nơi tâm hồn chúng con; nhờ Thánh Thần Chúa đời chúng con được chiếu sáng, để chúng con không đồng lõa với tối tăm, nhưng mang trong tim ước mơ nồng cháy, đó là làm cho đời sống cộng đoàn của chúng con rực sáng tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

 

                                Ter. Hoài Linh

Tập Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo