TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


GIỜ CẦU NGUYỆN: KIẾN TẠO SỰ BÌNH AN VÀ HÒA BÌNH


      I.            LỜI NGUYỆN ĐẦU

<Kính mời Cộng đoàn quỳ>

Hãy tĩnh lặng…..Hãy lặng thinh

Một mình….Trống rỗng trước mặt Thiên Chúa….

Đừng nói gì

Đừng hỏi gì

Chỉ lặng ….

Hãy để cho Thiên Chúa ngắm nhìn

Chỉ vậy thôi

Chúa biết

Chúa hiểu

Chúa yêu ta bằng một tình yêu vĩ đại

Người chỉ muốn ngắm nhìn ta bằng tình yêu đó……

Tĩnh lặng

Hãy để cho tình yêu Ba Ngôi tràn ngập tâm hồn. <Thinh lặng một phút>

Mở Nhà Tạm- đánh còng - nghe nhạc Chầu Thánh Thể: Taize “Bless The Lord”

<Mời cộng đoàn ngồi>

Con người khát khao sự an bình và hòa bình, nhưng hòa bình con người kiến tạo được thật mong manh và ngắn ngủi. René Pache đã thống kê: kể từ năm 1496 trước Chúa giáng sinh cho đến năm 1861 của thời đại chúng ta, tức trong khoảng 3400 năm, tính được tất cả 3130 năm chiến tranh, và thế giới chỉ được hưởng 268 năm hòa bình. Như thế trung bình cứ 13 năm chiến tranh mới được hưởng một năm hòa bình. Hơn nữa rất thường khi, hòa bình mà con người có được chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, hoặc vì sợ nhau mà chưa gây chiến. Vì thế, cho đến tận hôm nay, hòa bình vẫn chỉ là ước mơ vì công lý chưa ngự trị và lòng người ta vẫn còn mang nặng hận thù, chia rẽ nhau.

Nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta cảm nhận được con người thiếu vắng sự bình an đích thực và chúng ta cũng dễ thấy được nguyên nhân của nó: con người đã tự đảo lộn trật tự, đảo lộn các bậc thang giá trị. Thay vì nhận biết và kính mến Đức Chúa là Thiên Chúa trên hết mọi sự, yêu anh chị em như chính mình, thì con người đã và đang đẩy Thiên Chúa ra khỏi đời mình, Thiên Chúa không còn một chỗ nào trong nấc thang giá trị, thay vào đó là thế giới vật chất được tôn vinh và anh chị em mình bị đẩy xa và quên lãng, bị coi như phương tiện.

Đặt mình trước lòng thương xót Chúa, chúng ta hãy sám hối cho phần mình và cho người khác vì những tỗn thương ta đã gây ra cho nhân loại, cho vũ trụ này…..

Nhạc nhẹ, thinh lặng 2p. (track 1)

TV 84 (kinh sáng thứ ba tuần III) hai người đọc

 

  II.             LỜI CHÚA:

Sự An bình đích thật và Hòa bình trường cửu phát xuất từ Thiên Chúa và nhờ vào Thập giá của Đức Kitô như thánh Phaolo đã xác tín trong thư gửi giáo đoàn Epheso:

Lời Chúa:          Eph 2, 13-18

<Sau lời Chúa thinh lặng giây lát>

Suy niệm: Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến loan Tin Mừng bình an: bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần.

Sự bất an nảy sinh từ lòng của người bị ô nhiễm bởi sự ích kỷ, kiêu ngạo và căm thù người khác. Người khác trở thành một “hình ảnh tiêu cực” và do đó phải xóa bỏ và loại trừ. Đó là “sự sai lầm về tương quan, tham vọng bá quyền, lạm quyền, sợ người khác, và sự khác biệt bị coi là một trở ngại”.

Chúa Giesu đã đến kết nối và chữa lành những đỗ vỡ và chia cách trong các mối tương quan của con người. Ngài đã tự hủy làm người để con người được trở lại làm con Thiên Chúa, nhờ Ngài và trong Ngài mà chúng ta nhìn nhận nhau là anh chị em cùng gọi Thiên Chúa là Cha. Và khi đó ta cảm được nỗi đau trong tiếng khóc của tha nhân, nghe được hạnh phúc trong tiếng cười của người bên cạnh, và chân nhận khát vọng của người khác cũng giống mình là được tôn trọng phẩm giá, quyền lợi, nhu cầu. Và chính từ đây an bình và hòa bình được ươm mần. Đức Thánh Cha Phanxico đã nhấn mạnh rằng: “Chúng ta phải theo đuổi một tình huynh đệ thực sự, được linh hoạt dựa trên nguồn gốc chung xuất phát từ Thiên Chúa và được thực hiện trong sự đối thoại và tin tưởng lẫn nhau. Mong muốn hòa bình được khắc sâu trong trái tim con người và chúng ta không được cam chịu bất cứ điều gì thấp hơn thế”. (  Sứ Điệp Hòa Bình 1/1/2020)

<Hát: Trên mặt đất này con không phải là người xa lạ…>

 

Đức Thánh Cha Phanxico kêu gọi Kitô hữu và thế giới hãy loại bỏ mọi hành vi bạo lực trong suy nghĩ, lời nói và hành động, cho dù là chống lại người lân cận của chúng ta hay chống lại kỳ công sáng tạo của Chúa. ( thinh lặng)

Edward Norton Lore, người nói về "hiệu ứng cánh bướm" sau nhiều năm nghiên cứu đã có câu nói nổi tiếng như sau: “Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas.” Tuy một hành động thật nhẹ như cái đập cánh  của một con bướm cũng có thể gây ra một trận bão lớn cách đó hàng trăm cây số. Trong khi đó, chúng ta lại  giao tiếp với nhau hằng ngày, trao cho nhau những hành động mạnh gấp ngàn lần cái đập cánh của con bướm. ( thinh lặng)

Darshani Desne cũng có ý tưởng tương tự khi chứng minh Luật ‘đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”: đó là khi  một tư tưởng nảy sinh, nó sẽ tác động trực tiếp lên bầu không khí xung quanh và thu hút những rung động cùng nhịp. Chẳng hạn: khi ta nghĩ đến những điều xấu, tiêu cực thì tư tưởng của ta sẽ lập tức hút vào tất cả những điều xấu ấy từ những nơi khác  vào chính bản thân mình và môi trường mình đang hiện diện, và ngược lại, khi chúng ta chỉ nghĩ đến những điều cao thượng, thì những tư tưởng ( làn sóng) tốt lành sẽ tuôn đến với ta và chính môi trường ta đang ở. 

Trong thinh lặng, ta hãy xét xem:  tôi đã sử dụng khí cụ nào để xây dựng bình an cho tâm hồn, cho tha nhân và môi trường? hoặc những loại vũ khí nào trong tôi dễ gây ra những xung đột?

                   (thinh lặng, nghe nhạc). Track 9

 

Kiến Tạo Hòa Bình và An bình

 

Không thể có được hoà bình và an bình nếu chúng ta không hy vọng nó. Hy vọng sẽ giúp chúng ta đặt bước chân lên con đường dẫn đến an bình nội tâm và hòa bình trên thế giới, trong khi ngờ vực và sợ hãi thì làm cho tương quan trở nên mong manh và gia tăng nguy cơ bạo lực. Do đó, Đức Thánh Cha Phanxico kêu gọi mọi người trở thành nghệ nhân của hòa bình.

 

“Thế giới không cần những lời nói sáo rỗng mà cần những chứng tá thuyết phục, những người kiến tạo hòa bình, cởi mở với một cuộc đối thoại bác bỏ sự loại trừ hoặc thao túng. Trên thực tế, chúng ta không thể thực sự đạt được hòa bình nếu không có một cuộc đối thoại thuyết phục giữa những người nam nữ tìm kiếm sự thật vượt lên trên các ý thức hệ và các ý kiến khác biệt với nhau. Hòa bình “phải được kiến tạo không ngừng” nó là một cuộc hành trình thực hiện cùng nhau trong việc theo đuổi liên tục thiện ích chung, sự trung thực và sự tôn trọng pháp luật. Lắng nghe nhau có thể dẫn đến sự hiểu biết và quý trọng lẫn nhau, và thậm chí có thể nhìn thấy nơi kẻ thù khuôn mặt của một người anh, người chị, người em, và phải tin vào khả năng có hòa bình, tin rằng những người khác cũng cần đến hòa bình như chúng ta. Ở đây chúng ta có thể tìm thấy cảm hứng trong tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta: một tình yêu giải thoát, vô hạn, nhưng không và không mệt mỏi.” (Sứ Điệp Hòa Bình 1/1/2020)

 

Hát: Kinh hòa bình TC 1 trang 145

Trong thinh lặng ta hãy nhớ đến và cầu nguyện cho những vùng đất và những con người đang hứng chịu đau khổ vì đại dịch, vì xung đột, bạo động  và chiến tranh:

Nội chiến ở Nam Sudan, Chiến tranh khu vực Trung Đông, căng thẳng giữa Mỹ, Iran và Iraq….Bạo động ở Chile,  tranh giành chủ quyền ở Biển Đông, biểu tình ở HongKong, xúc phạm nhân quyền ở các nước Châu Á, vũ khí sinh học và đại dich virus Corona…..

<Mời cộng đoàn đứng>

Sau mỗi lời cầu xin cộng đoàn đáp:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con kiến tạo sự an bình, hòa bình và công lý.

1.    “việc mở ra và vạch ra một con đường hòa bình là một thách đố, và còn phức tạp hơn khi những lợi ích và mối quan hệ giữa con người, cộng đoàn và quốc gia, nhiều và đối nghịch”. Xin cho mọi người có một lương tâm đạo đức, với một ý chí cá nhân cương quyết để xây dựng hòa bình và an bình cho nhân loại.

2.    An bình và Hoà bình, hành trình của hoà giải trong sự hiệp thông huynh đệ

Xin cho mọi người biết “từ bỏ ước muốn thống trị người khác” và học cách nhìn nhau “như con người, như con Chúa, như anh em”.

3.    An bình và Hoà bình, hành trình của hoán cải sinh thái

Xin cho mọi người nghe thấu tiếng rên xiết của trái đất và môi trường sinh thái để có cái nhìn mới về sự sống và xây dựng mối tương quan an bình và hòa bình giữa cộng đồng và trái đất.

4.    Thế giới này sẽ trở nên đáng sống hơn khi con người vẫn để cho những nhân đức tuyệt vời toả sáng. Xin cho nhân loại biết gieo rắc tình thương, chúc lành và nâng đỡ nhau trước đại dich virus Corona.

5.    Với các tín hữu, một hành trình bền vững được khám phá nơi bí tích Hòa giải, một con đường chữa lành chống lại bạo lực trong suy nghĩ, lời nói và hành động đối với người lân cận và thụ tạo. Xin cho mỗi người chúng ta sau khi nhận được hồng ân tha thứ từ Thiên Chúa cũng biết trao tặng nó lại cho người khác.

 

<Mời cộng đoàn quỳ>

·       Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng

·       Hát Chầu Thánh Thể: CTT/55 (đóng nhà tạm)

III.            LỜI NGUYỆN KẾT

<Mời Cộng đoàn đứng>

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương Hòa Bình, là Sao Mai dẫn đường chỉ lối cho chúng con trên bước đường đi tìm an bình và hòa bình bền vững ngay ở trong thế gian này. Xin Mẹ giúp chúng con loại bỏ những hành vi của kiêu ngạo, ích kỷ, hờn ghen và tham vọng để bình an của Hoàng Tử Hòa bình ngự trị trong cõi lòng chúng con. Nhờ đó, chúng con trở nên những khí cụ kiến tạo an bình và hòa bình trong chính môi trường sống của mỗi người và cho cả thế giới. Amen.

Hát: “Cậy Trông Mẹ”    TC I /178   < hát câu 2>

Tập viện

Dòng Đức Bà Truyền Giáo