Những cơn mưa đầu mùa chợt đến trên đất Sài
thành và quận Thủ Đức đã làm dịu đi phần nào cái nắng gay gắt và sự oi nồng bức
bối của những ngày nắng mà mọi người có thể cảm nhận nhiệt độ giao động ở khoảng
36 - 41oC. Trong bầu khí nóng bức khó chịu đó, một số không nhỏ những
người lao động, những người nghèo cũng đang vật vã với miếng cơm, manh áo, gạo
tiền… Họ biết lấy đâu ra những thứ rất bình thường của cuộc sống đó trong đại dịch Corona?
Đại dịch Corona đã khuấy động thế giới, khuấy động
cuộc sống và con tim của nhiều người. Đã có rất nhiều bài viết suy tư và cảm nhận
về đại dịch này và cũng đã có rất nhiều trái tim yêu thương nhẹ nhàng gửi trao
đến cuộc đời những cơn mưa đầu mùa, làm tươi mát và làm dịu ngọt những cuộc đời
lam lũ, những phận nghèo đơn chiếc, những số phận hẩm hiu…
Giữa đại dịch bùng phát ngày càng mãnh liệt, Đức
Thánh Cha Phanxicô đã hướng về đoàn chiên của ngài với tình thương của người Chủ
chăn, ngài mời gọi các tín hữu: “Hãy là
người mang sự dịu dàng của Chúa Giêsu đến với những người thân yêu của bạn, với
những người bạn gần gũi và, theo một cách đặc biệt, với những anh chị em khó
khăn thiếu thốn nhất, những người phải đối mặt với bệnh tật trong hoàn cảnh bị
bỏ rơi và cô đơn, để họ có thể cảm thấy niềm vui của lòng thương xót và sự gần
gũi của Chúa trong cuộc sống của họ.”.
Trong thinh lặng và cô tịch của mùa chay thánh,
chị em Đức Bà Truyền Giáo cộng đoàn Thủ Đức đã lắng nghe được tiếng mời gọi của
Thiên Chúa qua vị cha chung: “Mang sự dịu
dàng của Chúa Giêsu đến với những anh chị em khó khăn thiếu thốn nhất”. Từ đầu
mùa chay 2020, chị em đã hy sinh những chi tiêu hằng ngày, để đóng góp vào quỹ
giúp người nghèo … từng đồng xu nhỏ được góp nhặt, gom góp, từng ngày, từng ngày…những
bao gạo, những thùng mì được mua về và phân phát…những người nghèo lặng lẽ đến,
lặng lẽ đi với những phần quà nhỏ gói trọn yêu thương…
“Lấy
gạo, mì tôm nếu bạn cần, góp thêm vào nếu bạn có”
“Rừng
núi giang tay nối lại biển xanh … Tình yêu như cơn sóng lan tỏa … và chạm vào những
con tim”. Câu chuyện của chị
em cộng đoàn Thủ Đức đã chạm đến trái tim yêu thương của những người khác … âm thầm,
nhẹ nhàng, giản đơn … những bao gạo, những thùng mì, những phong bì tiền … của những
người hảo tâm đã đến cộng tác với chị em cộng đoàn Thủ Đức. Họ là ai? Những con
tim được Thiên Chúa đánh động, những con người trao ban nhưng không cần được biết
đến … Có lẽ điều tốt đẹp này sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi đại dịch
Corona chấm dứt, khi mà mọi người đã có thể trở về cuộc sống bình thường, trở về
với những công việc thường nhật của họ.
Chị em cộng đoàn Thủ Đức chỉ ước mong thực hiện
lời mẹ Euphrasie: “Nguyện xin cho những ý
định đó không phải là của chúng ta nhưng là của Thiên Chúa, của Đức Giêsu Kitô
và của Thánh Linh đang hiện diện trong chúng ta … Đấng nói qua miệng lưỡi chúng
ta, nhìn qua đôi mắt chúng ta và hành động bằng tay chân chúng ta đồng thời Người
cũng là Đấng suy nghĩ trong tâm trí của chúng ta, và yêu thương bằng con tim của
chúng ta.” (Mẹ Euphrasie, 1890).
Sẽ còn lại gì sau đại dịch Corona? Người ta đã nói rằng: “Covid-19
không biết biên giới, không biết đức tin, không biết niềm hy vọng và bác ái”,
nhưng chúng ta, những anh chị em trong nhiệm thể Chúa Kitô, chúng ta tin chắc rằng
Đức Kitô thực sự đã sống lại, ánh sáng của Người sẽ chiếu sáng vào bóng tối của
thế giới và đưa nhân loại vào cung lòng yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi. Rồi
thế giới này sẽ biết yêu nhau hơn sau khi vượt qua và chiến thắng đại dịch
Corona.
Sr. Tuyết Mai- Rndm
BÀN ĐỂ QUÀ CHO NGƯỜI CẦN ĐẾN
GẠO VÀ MÌ ĐỂ CHIA SẺ
GẠO VÀ MÌ ĐƯỢC CHỊ EM CHUẨN BỊ VÀO CÁC TÚI NHỎ
ĐẾN NHẬN QUÀ NẾU BẠN CẦN