(Khám
phá được trong tuần Tĩnh Tâm Năm tại Nhà Hưu Dưỡng các Nữ tu Dòng Đức Bà Truyền
Giáo Thủ Đức 21 - 28 / 8 / 2022)
Càng đi sâu vào tuần tĩnh tâm, tôi càng
nghiệm thấy Lời Chúa là một Kho Báu có nhiều viên ngọc quý. Cha giảng phòng đã từ
từ lôi ra từng viên, từng bức tranh, để chúng tôi khám phá ra giá trị của từng
Lời Chúa.
Nghe đọc bài Tin Mừng Mc 6,17-29, vụ ông
vua Hê rô đê ra lệnh trảm quyết ông Gioan Tẩy Giả. Bài này tôi nghe đã mòn tai.
Thế mà cha giảng phòng đã trương ra những hình ảnh thật bất ngờ làm tôi quá ngỡ
ngàng. Đây là những gì tôi còn nhớ, những điều này cũng đủ cho tôi hao mòn trí
não mà suy niệm, mà ngẫm nghĩ, mà đắn đo, mà thích thú, mà triển khai tiếp ... và
giữ lấy cho mình: Tôi đừng bao giờ coi thường Lời Chúa. Nó có vẻ như những truyện
kể, mộc mạc. đôi khi khó nghe, nghe hoài, nói mãi, biết rồi ! và chấm dứt tại
chỗ. Thế mà cha cho tôi thấy, đó là cả một vấn đề cho tôi, tôi thấy mình có
liên quan đến truyện này, và từng truyện trong Tin Mừng; Vì chuyện của đời này
cũng là chuyện của tôi. Các thánh sử viết ra là do sự thúc đẩy của Thần Khí
Chúa, vì Chúa đến với chúng ta do Mạc Khải, chứ không phải do những suy nghĩ của
con người. Các biến cố khác trong Tin Mừng cũng vậyl
Điều mà cha giảng phòng đã cho tôi thấy,
là mình cũng gặp những hoàn cảnh như ông Hê-rô-đê :
-- Bị day dứt về những chuyện quá khứ mà
không thoát ra được, chỉ vì một việc làm không tốt mình đã làm, và làm tổn
thương nặng nề đến người khác. (Ông Hê-rô-đê vẫn nhắc lại việc ông đã ra lệnh
trảm quyết một vị Ngôn Sứ của Đức Chúa, mà ông rất lấy làm tiếc. Mà tại sao ông
đã làm việc ấy ?
1. Vì ông sợ bị mất mặt với các quan
khách. Ông đã lấy mình làm quan trọng. làm trên hết. (Tôi cũng bị cái áp lực bị
mất mặt này, mà đành cho trôi qua, không dám cúi mặt xin lỗi, vì đã trót sai lầm.
Nên tôi đã xua đuổi Chúa ra khỏi lòng tôi, vì trong tôi mang tính kiêu ngạo).
2. Vì ông đã không đoạn
tuyệt với tội, mà còn nuôi dưỡng nó. (Tôi cũng vậy, ba lời khấn của tôi với
Chúa, tôi đã bất trung biết bao lần, nhưng nếu tôi ăn năn thống hối, quyết tâm
xa lánh tội, tôi sẽ được Chúa yêu thương và giữ gìn tôi ).
3. Vì ông đã mau mắn nghe theo sự thúc đẩy
của ba thù. (Tôi cũng vậy, biết bao lần tôi đã từ chối tiếng lương tâm để chiều
theo ý muốn thấp hèn của bản năng. Tôi đã muốn vác thập giá mình mà theo chân
Chúa, nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ, mà tôi đã dừng bước đi theo Chúa, để mà miệt
mài suy nghĩ về nó, tuy nó "CHẲNG ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN ƠN CỨU ĐỘ CỦA
TÔI", nhưng vì tôi đã quá quan tâm đến nó, mà để Chúa một mình vác Thánh
Giá đi xa tôi rồi ! Ví dụ một chuyện nhỏ : 'Sao cái quạt nó không quay
!' "Sao cái mic dở qua !' vv và vv.
Toàn là những chuyện lấy mình làm chuẩn ! rồi cho người khác là sai...
Đó! Những ý tưởng then chốt mà cha giảng
phòng đã làm tôi ngỡ ngàng . Và tôi quyết tâm sẽ đem ra thực hành để chu toàn Sứ
Vụ Thần Linh Chúa đã giao phó cho tôi. trong giai đoạn sau chót của cuộc đời.
Nt Marie Paulina Rndm