TRONG
KỲ TĨNH TÂM NĂM 2022
Sau mỗi giờ cầu nguyện sáng, tôi lại dành
cho mình chút thời gian đi dạo bộ. Ra khỏi cổng tu viện, tôi không biết nên đi
về hướng nào, cuối cùng, tôi chọn cho mình con đường nhỏ, dọc theo hướng con
kênh. Quả thực, tôi cảm nhận như Lời Chúa nói: “Con đường hẹp thật ít ai
đi”. Con đường vừa vắng lặng, vừa nhỏ, nó làm cho tôi có cảm giác và suy
nghĩ:
“ Con đường hẹp” tuy chẳng mấy ai đi nhưng
cho tôi một cảm giác thật bình an, thanh thản lạ thường. Suy nghĩ về đời sống
thiêng liêng của bản thân là làm sao sống trong một xã hội này, chính bản thân
hãy can đảm chọn cho mình “ con đường hẹp” của kỷ luật, hy sinh và từ bỏ trong
đời sống dâng hiến.
Trong tinh thần hiệp hành, RNDM là những
người bạn cùng nhau đi tìm Thiên Chúa.
Chúng ta được vinh dự trở nên bạn hữu của Đức Giêsu và được sai gởi vào thế giới
để sinh hoa kết trái theo ý Chúa muốn.
“ Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng
chính Thầy đã chọn anh em...” (Ga 15,16). Thật là hạnh phúc
và xác tín ơn gọi là do Chúa ban, cùng với ơn của Chúa giúp, con sinh hoa kết
trái trong sứ mạng để làm vinh danh Chúa hơn.
Những món quà này từ ân sủng của Chúa, hy vọng nó sẽ được cháy mãi, sáng mãi nhất là lan đến những nơi thiếu vắng bình an, hy vọng, công bình, bác ái, yêu thương...
Nhóm Các nữ tu khấn trọn Dòng Đức Bà Truyền Giáo
Linh thao đợt 2 từ 01/08 đến ngày 09/08 /2022