Kính
gửi quí Sơ,
Con xin tự giới thiệu, con là Minh Nguyệt, thuộc nhóm ơn gọi Đức Bà Truyền Giáo của giáo xứ Long Điền. Lá thư điện tử này con viết lên để cám ơn sự tiếp đón nồng hậu của quý Sr trong ngày lễ tiên khấn, cũng là ngày đầu tiên chúng con được đặt chân tới nhà dòng. Con xin được chia sẻ chút cảm nhận của con về những ấn tượng về dòng mình mà con cảm nhận được.
Đầu tiên là về hình thức, thánh lễ được tổ chức một cách trang trọng. Với sự góp mặt của ca đoàn, thánh lễ trở nên thật sống động và hào hứng. Điều thứ hai mà con rất thích đó là cách xưng hô ạ. Con chú ý, khi Sơ Giám Tỉnh hỏi ý kiến “chị em” có đón nhận các em không? Qua đó con có thể thấy, với dòng mình, chức nhiệm cao không nói lên rằng mình là nhất, mà là người càng phải có và chịu trách nhiệm phục vụ cao hơn và trao đổi ý kiến với chị em. Đây là điều khiêm tốn, một điểm rất tốt mà con nghĩ rằng bất kỳ dòng nào cũng nên có.
Và điều cuối cùng khiến con khá ngạc nhiên mà
phải thốt lên “amazing” đó là “nghi thức
tiếp nhận chị em”. Một cử chỉ thể hiện được sự thân thiện, đón nhận đối phương
một cách chân thành. Nếu con là sơ được khấn, con sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm vì
mọi người đang rất chào đón con, từ đó tăng thêm sức mạnh giúp con bắt đầu một
cuộc sống mới. Và đây cũng là điều khiến con ấn tượng nhất.
Con
mong ước rằng một ngày nào đó Chúa mời gọi con, thân phận yếu hèn này được lãnh
nhận bí tích trên cung thánh như các chị… đó. Có lẽ đây sẽ là một cảm giác vô
cùng hạnh phúc mà con không thể dùng lời để diễn tả được. Con cám ơn quý sơ đã
cho con được về tham dự thánh lễ tuyên khấn để con có những cảm nhận sâu sắc ấn
tượng và định hướng ơn gọi của mình cách rõ ràng hơn.
Xin
Chúa chúc lành cho các Sơ.
Thân gửi
Nguyễn
Minh Nguyệt