Trong tâm tình Mùa chay đón chờ Chúa Phục sinh,
tôi cũng chuẩn bị tâm hồn mình để đón chờ Chúa đến thăm nhà tôi. Tôi muốn mở cửa
ra để ánh sáng của Chúa chiếu dọi trong căn phòng đầy tối tăm, bụi bặm của
mình. Đó là những yếu đuối, bất toàn, những tật xấu khó bỏ, những đam mê, sở
thích đã bám rễ tận sâu đáy lòng. Tôi hy vọng ánh sáng của Chúa sẽ giúp tôi có
thêm sức mạnh để tôi can đảm dọn dẹp căn phòng tâm hồn của mình.
Mùa chay – thời gian chỉ có năm tuần,
tuy không dài nhưng đó là sự kiên nhẫn từng ngày trôi qua trong bầu khí thánh
thiện, chay tịnh và sám hối nhưng đó lại là cảm giác đợi chờ sâu lắng theo cảm
nhận của riêng tôi. Sự đợi chờ đó thử thách sự kiên nhẫn và chịu đựng của tôi.
Tôi xin ơn trong sự chờ đợi không rõ thời gian và tôi phải thay đổi bản thân, đổi
mới con người cũ, tập sống khiêm nhường yêu thương mọi người, từ bỏ những tính
hư nết xấu… và phó thác vào Chúa. Tuy khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng bởi vì tôi
biết và tin rằng Chúa là cha nhân từ, Người sẽ chẳng bao giờ bỏ qua những lời
kêu xin của con cái Người. Chúa Phục sinh, Ngài sẽ ban ơn giải thoát để tôi có
thể tự tin mở cửa tâm hồn và tiến vào một thế giới khác – một thế giới đẹp
tươi, tràn trề hy vọng được gửi tới nhân gian nhờ sự Phục sinh vinh hiền của Đấng
tôi tôn thờ.
Matta Ngọc Vàng
Đệ tử dòng Đức Bà Truyền Giáo